Gặp lại đồng nghiệp cũ, bất ngờ phát hiện cả hai đều có con sau cuộc tình một đêm.
Tôi không tự coi mình là tốt, nhưng mọi người khen tôi thật thà và tốt bụng. Dù chỉ là nhân viên văn phòng với mức lương trung bình, tôi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, thậm chí từng trích lương để giúp một học sinh nghèo. Bốn năm trước, cơ quan tôi có người mới, một cô gái đẹp, thu hút sự chú ý của đồng nghiệp. Tôi chỉ cười vì đã có người yêu. Tuy nhiên, cô ấy lại ngầm tỏ tình với tôi bằng một hộp chocolate vào Valentine. Tôi vui nhưng cũng do dự vì không muốn phản bội người yêu đã bên tôi bốn năm.
Chúng tôi đã định tổ chức cưới, nhưng sau tiệc liên hoan, cô ấy rủ tôi đi nhậu vì buồn chuyện gia đình. Đó là lần đầu chúng tôi đi riêng với nhau và sau một đêm uống say, chúng tôi đã qua đêm tại khách sạn. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy áy náy, nhưng cô ấy bảo tôi không cần chịu trách nhiệm. Dù cô ấy vẫn chào hỏi bình thường, tôi không thể như vậy. Tôi hối thúc bạn gái cưới, nhưng khi tôi đưa thiệp mời, cô ấy chỉ hỏi liệu tôi có hối hận không và rồi nghỉ việc, không dự đám cưới mà chỉ gửi tiền mừng. Cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc, vì tôi đã thành thật về việc đó, vợ tôi thường chì chiết tôi.
Tôi thề đủ thứ nhưng vợ vẫn không tin. Dù đã hơn 2 năm không liên lạc với người cũ, vợ tôi vẫn thường đay nghiến tôi. Gần đây, tôi tình cờ gặp lại đồng nghiệp cũ, người đã nuôi con gái tôi một mình bốn năm qua. Trong một đám cưới, tôi nhận ra cô ấy bế một bé trai hơn 3 tuổi, giống hệt tôi hồi nhỏ. Nhìn cô ấy vất vả mà tôi không khỏi xót xa.
Tôi đã hỏi một vài nhân viên và biết cô ấy là mẹ đơn thân. Tôi muốn đến gặp cô ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu, sợ cô ấy từ chối và bẽ mặt vì nhận nhầm đứa trẻ. Tôi đã suy nghĩ cả tuần mà vẫn không quyết định được. Vợ tôi thì liên tục mỉa mai tôi nhớ người cũ. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với cô ấy.



Source: https://afamily.vn/gap-lai-dong-nghiep-cu-tro-treu-toi-biet-minh-va-co-ay-co-con-sau-tinh-mot-dem-20171003114714477.chn